Bi kịch hôn nhân bị ép buộc
Cuộc sống sẽ tuyệt vời khi yêu và được yêu, nhưng không phải tình yêu nào cũng được đáp lại. Việc chấp nhận điều này và chờ đợi một tình yêu chân thật là điều bình thường. Tuy nhiên, nhiều người lại sử dụng thủ đoạn để chiếm đoạt người mình yêu, dẫn đến những ảo tưởng hạnh phúc, vì đó không phải tình yêu từ cả hai phía. Chị Thơm ở Định Công, Hà Nội, đau khổ khi thấy chồng mình, anh Thái, đưa nhân tình vào khách sạn. Khi tra khảo, anh thừa nhận mà không hề tỏ ra hối lỗi, khiến chị nhận ra rằng hôn nhân không có tình yêu và dùng thủ đoạn sẽ không mang lại hạnh phúc. Như nhiều cô gái yêu đơn phương khác, chị đã lập kế hoạch để có được anh Thái.
Chị Thơm bất chấp lời khuyên của bạn thân rằng hôn nhân không tình yêu sẽ khó mang lại hạnh phúc, vẫn quyết tâm giữ anh Thái bên mình. Sau khi chuốc say, chị đã có thai, buộc anh Thái phải cưới. Tuy về nhà chồng, chị hứng chịu sự khinh thường, nhưng nỗi đau lớn nhất là sự thờ ơ của anh Thái. Khi con chào đời, chị hy vọng sẽ được yêu thương hơn, nhưng thực tế lại cho thấy chị như người thừa trong gia đình. Chị nhận ra đó là cái giá cho sự lựa chọn sai lầm của mình. Đồng thời, anh Khánh cũng phải chịu đau khổ vì sự tính toán của vợ.
Anh Khánh từng yêu chị Oanh và có mối quan hệ mặn nồng, nhưng sau thời gian không hòa hợp, chị Oanh đã đề nghị chia tay. Không chấp nhận, anh Khánh công khai chuyện tình cảm của họ, buộc chị Oanh phải tiếp tục cuộc hôn nhân trong sự tủi hổ và oán hận. Những ngày đầu hạnh phúc, anh Khánh dần nhận ra rằng chị Oanh chỉ như một cái bóng, không còn tình cảm. Dù biết vợ không còn yêu mình, anh vẫn hy vọng với tình yêu chân thành, chị sẽ hiểu tấm lòng của mình.
Cuộc sống đầy mâu thuẫn khiến chị Thơm cảm thấy chán nản khi nhận ra hạnh phúc chỉ là ảo vọng. Mặc dù muốn tha thứ cho chồng để giữ lấy tổ ấm, chị hiểu rằng khi anh Thái không còn tình cảm, việc tha thứ chỉ làm khổ cả hai. Chị quyết định dũng cảm ly hôn, nhận ra rằng hạnh phúc cần phải xuất phát từ tình yêu chân thành. Còn anh Khánh, vợ anh rời bỏ sau khi để lại đơn ly hôn và một lá thư đầy oán trách, cho rằng anh đã đẩy chị vào cuộc hôn nhân đau khổ khi tình yêu đã mất.
Anh Khánh không trách vợ vì hiểu rằng đó là hậu quả của việc sống chung với người không yêu. Dù bị chê cười vì bị vợ bỏ, anh vẫn cố gắng đứng dậy và chờ đợi tình yêu đích thực. Một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ mang đến bất hạnh cho cả hai. Theo các nhà tâm lý, nên tôn trọng và để tình yêu ra đi thay vì níu giữ. Hạnh phúc sẽ đến khi có tình yêu chân thành giữa hai người.


Source: https://afamily.vn/bi-kich-cuoi-ep-20120328010726375.chn